BAO NHIÊU NĂM MONG ĐỢI
Lm. Mi Trầm


ĐK. Bao nhiêu năm mong đợi Chúa ơi, con mong Chúa ngự vào lòng con. Hôm nay đây lần đầu (lại được) rước Chúa, con vui sướng lời nào tả xiết. Chúa ở trong con hành động trong con, Chúa ở trong con Ngài thánh hoá con. Chúa ở trong con hành động trong con, Chúa ở trong con Ngài đổi mới con.

1. Xin Chúa tẩy sạch tim con. để con được nên trong trắng. Xin Chúa mở rộng hồn con để con yêu Chúa mà thôi.

2. Giờ đây Ngài ngự trong con, cung kính lạy thờ Thiên Chúa. Con muốn bạn bè của con nhận biết Thiên Chúa tình thương.

3. Con muốn trở thành giống Chúa, chăm chỉ và luôn bác ái. Thảo hiếu cùng mẹ cùng cha, hiền ngoan yêu mến thầy cô.