CHÚA DẠY CON (Lc. 6)
Hoàng Đan


1. Hãy yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy luôn luôn nguyện cầu, và chúc lành kẻ nguyền rủa anh em. Đừng nên xét đoán, thì anh em không bị xét đoán. Hãy luôn tha thứ, thì anh em sẽ được thứ tha.

ĐK. Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng Nhân từ. Muốn người làm cho mình, thì mình hãy làm cho người ta như vậy.

2. Nếu yêu kẻ yêu mình, làm ơn cho kẻ mến anh em. Nghĩa ân đâu còn gì, ngay cả người tội tình cũng như thế. Đừng nên lên án, thì anh em không bị lên án. Ngài sẽ lấy đấu, đã giằng lắc, đổ vào áo ta.

3. Chúa khi trên thập hình, nguyện xin tha, kẻ giết chính mình. Chúa yêu thương con người, Ngài chấp nhận thập tự bao chua xót. Nguyện noi gương Chúa, lòng con luôn chan hòa yêu mến. Dựng xây thế giới nhiều hạnh phúc thắm tình mến thương.