XIN CHÚA NÊN NÚI ĐÁ
Lm. Duy Linh.PHN


ĐK. Chúa ơi! Xin Ngài nên như núi đá cho con đến ẩn nương, như thành trì cứu con lúc sai đường. Vì uy Danh Người xin thương hướng dẫn con lúc vượt non. Xin chỉ cho con đường lúc vượt đại dương.

1. Chúa là núi đá quân thù đâu có hại được chi. Chúa nên như thành trì con còn hãi sợ chi? Chúa thành đường đi con thoát nguy an toàn. Chúa nên như bức màn quân thù chẳng nhìn thấy con.

2. Uy Danh Người sáng chói bao trùm trên khắp cả mọi nơi. Chúa đã ra lệnh truyền cơn cuồng vũ lặng im. Chúa chẳng thị uy, chẳng kiếm vinh quang gì. Chúa chỉ tỏ uy quyền để mà cứu độ thế nhân.