CHÚA THƯƠNG CON NGƯỜI (Ga. 6)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. Chỉ năm chiếc bánh Chúa hóa ra thật nhiều. Cùng hai con cá dân chúng được no nê. Còn dư mười hai thúng dân chúng đã gom lại. Kìa với năm ngàn dân mọi người được thỏa thuê.

ĐK. Chúa thương con người tình yêu quá cao siêu. Chúa ban lương thực nuôi dưỡng con hồn xác. Chúa thương con người tình yêu quá bao la. Phó dâng cho Ngài trọn xác thân linh hồn.

2. Vì yêu nhân thế Chúa giáng sinh làm người. Mùa đông năm ấy nơi cánh đồng Bê-lem. Ngài đi gieo muôn lối mang Phúc Âm cho đời. Rồi chết trên thập giá thành nguồn ơn cứu rỗi.

3. Tiêc ly năm ấy Chúa quá yêu con người. Rượu nho bánh miến nên Máu Thịt nuôi ta. Tình yêu ôi cao quý đây Chúa trao thân mình. Làm của lễ nuôi hồn ta vượt đường nơi dương thế.

4. Nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Trở nên tấm bánh cho tất cả anh em. Niềm vui hay nước mắt con sớt chia cho đời. Lạy Chúa! Đây đời con một lòng xin dâng hiến.