GIÊSU ƠI! (Mc. 1)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. Giêsu ơi! Xin Ngài dủ lòng thương con. Giêsu ơi! Chữa lành bệnh tật yếu đuối. Xin xua tan ma quỷ ác thù, xin cho con xác hồn an lành. Đời con tín thác cậy trông Ngài thôi.

ĐK. Chúa đã chữa lành tạ ơn Thiên Chúa cao sang. Chúa rất nhân từ tình yêu bao la nhiệm mầu. Bát ngát ơn trời hồng ân đổ xuống trên con. Cất tiếng ca khen cảm tạ Thiên Chúa muôn đời.

2. Xưa hy sinh xuống trần làm người như con. Bao tân toan bước đường ngược xuôi dương thế. Chúa muốn thắp trong lòng mỗi người biết thống hối quay về với Ngài. Để được xóa hết tội nhơ ngày qua.

3. Yêu nhân gian trong vòng khổ đau tội lỗi. Ban ơn thiêng nối liền trời cao đất thấp. Chúa đến với những kẻ khó nghèo. Chúa chúc phúc cho người thanh bần. Trời cao Chúa sẽ rộng ban đời sau.

4. Giêsu ơi! Xin Ngài dủ lòng thương xem. Dương gian nay vẫn đầy khổ đau nước mắt. Chúa hãy đến lau sạch ưu phiền, Chúa hãy thứ tha mọi lỗi lầm. Để đời sống mãi bình an Ngài ban.