HƯỚNG LÊN CÕI TRỜI (Lc. 20)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. Cuộc sống Nước Trời không giống như cuộc sống thế trần. Không cần lấy chồng dựng vợ như ở thế gian. Cuộc đời hạnh phúc giống thiên thần họ không chết nữa. Được hưởng vinh phúc trên Nước Trời sướng vui muôn đời.

ĐK: Nào người ơi! Hãy hướng lên cõi trời. Và trong tim thắp sáng tình yêu Chúa. Nào người ơi! Hãy rắc gieo Phúc Âm. Để muôn dân sẽ được vào Nước Trời.

2. Thiên Chúa sẽ thưởng cho những ai tìm kiếm Nước Trời. Sẽ được sống lại và lên thiên quốc hiển vinh. Họ là con Chúa, Đấng tốt lành là cha kẻ sống. Mọi người đang sống nhưng chính là sống cho chính Ngài.

3. Con muốn suốt đời luôn hướng lên cõi phúc trên trời. Để cuộc sống này đời con như hoa thắm tươi. Tình yêu Thiên Chúa đến suốt đời hằng theo con mãi. Ngài ban ơn phúc cho những người vững tin nơi Ngài.

4. Cuộc sống dương trần mau chóng qua như nước xuôi dòng. Tất cả chỉ là phù du mây bay thoáng qua. Người ơi! Hãy nhớ Chúa chính là nguồn mạch sự sống. Ngài ban sự sống và sống lại nếu tin nơi Ngài.