MẸ TA VÀ ANH EM TA (Mc. 3)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ



ĐK. Ai là Mẹ của Ta, ai là anh em Ta? Đó những ai thực hành và làm theo ý Chúa. Ai là Mẹ của Ta, ai là anh em Ta? Những người luôn bước theo tiếng Chúa gọi trên cao.

1. Ngài ơi! Soi sáng trái tim con khỏi bóng mê. Để con theo Chúa sống cho nên người con Chúa. Dẫu có chông gai có nguy nân vẫn trung kiên. Luôn sống thánh thiện trong tình Chúa vui suốt đời.

2. Ngày đêm mong ước lắng tai nghe lời Chúa ban. Từng giây suy gẫm khắc trong tim luật pháp Chúa. Dẫu có gian nguy bước chân đi có lo chi vì Chúa chính là ngọn đèn sáng soi lối đường.

3. Từ nay con quyết sống tôi yêu thương tình hiến dâng. Trở nên ánh sáng chiếu yêu thương vào tăm tối. Nên muối nên men ướp cho đời sáng môi cười. Hạnh phúc suốt đời ôi tình Chúa bao sáng ngời.

4. từ nay con hứa bước chân theo Ngài khắp nơi. Truyền rao chân lý Chúa yêu thương người đến thế. Nên đã hy sinh đến bên ta sống trong ta. Và yêu đến cùng trên thập giá đã hiến mình.