NIỀM VUI LỚN LAO (Lc. 15)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ



1. Người kia có một trăm con chiên có một con đi lạc. Kìa ông bỏ đàn chiên ở đó đi tìm con chiên mất. Tìm thấy sướng vui rồi vác lên vai và nói với mọi người: Hãy sớt chia hạnh phúc cùng tôi.

ĐK. Kìa trên thiên quốc xiết bao là mững rỡ. Một người tội lỗi biết quay về cùng Chúa. Trời cao rực rỡ các thiên thần hát mừng. Niềm vui lớn lao dành cho ai trở về.

2. Vì yêu Chúa bỏ trời cao sang xuống trần gian làm người. Rồi đi giảng lời kinh yêu thương gieo mầm ơn cứu rỗi. Ngài muốn thế trần được sống chan hòa tình mến mãu không nhòa đã hiến thân chịu chết vì ta.

3. Tình yêu sáng ngời hơn trăng sao cao vời hơn mây trời. Tình yêu Chúa dành cho ta đó ôi nào ai suy thấu. Ngài xuống thế gian tìm đến những ai tội lỗi với u mê dẫn dắt đưa về bến hồng ân.

4. Tình yêu chính thật là cho đi không màng chi đáp lại. Tình yêu sẵn sàng hy sinh chết cho người mình yêu mến. Tình đó mỗi ngày hằng dõi theo ta để mỗi bước chân đi dẫu nắng mưa đời vẫn bình an.