NÁU NƯƠNG BÊN CHÚA
Phanxicô



1. Chúa đến trong đời, cất nước mắt cho người, để ai khóc than tìm được ơn ủi an.

ĐK. Này con tìm đến náu nương bên Người. Vầng Tim của Người là chốn nghỉ ngơi.

2. Có Chúa trong đời, có tiếng hát câu cười. Chỉ trong Chúa thôi, hồn người được nghỉ ngơi.

3. Chính Chúa Chiên Lành mãi sánh bước song hành, người theo Chúa đi trọn đời không thiếu chi.

4. Chúa có kho trời, có bánh dưỡng nuôi người. Từ tay Chúa ban, mật ngọt tuôn chứa chan.

5. Chúa nói muôn lời thắp ánh sáng cho đời. Lời soi trí tâm là đèn soi bước chân.

6. Chúa xót thương người. Chúa mãi xót thương người. Từng giây phút trôi đều nhờ ơn Chúa thôi.

PDF