TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH
La Thập Tự


ĐK: Lối về trên cánh đồng xanh, chân tôi bước đi an lành, vui trong nắng tươi thoả tình. Vì có Chúa ở cùng tôi, cây roi và cây gậy Chúa, khiến tôi lo gì.

1. Ngày xưa Chúa nói rằng: Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, Ta ban cho chúng không phải diệt vong. Không ai cướp chúng khỏi Ta. Không ai cướp chúng khỏi Cha.

2. Ngày xưa Chúa giáng trần, cho trần nhân được ơn tái sinh. Ai mến Chúa sẽ sống quang vinh. Ta đây mau đến quỳ trước mình Ngài, xin dâng lên Chúa tâm hồn nhạt phai. Con tim thống hối tình ca. Mong sao báo đáp tình Cha.

3. Tình yêu Chúa cứu đời, mong làm sao đền cho xứng đây, cao biết mấy lạc cánh chim bay. Hôm nay con hứa ghi nhớ Lời Ngài, mai đây mau mắn tâm nguyện thực thi. Bao nhiêu chén đắng nhục vinh, luôn minh chứng Chúa Phục sinh.

4. Cùng đi với Chúa rồi, con nào lo màn đêm phủ vây, con chẳng biết gì những gian nguy. Trong tay Thiên Chúa hạnh phúc tràn đầy, yêu thương Thiên Chúa cao cả ngàn mây. Vui thay có Chúa cùng ta. Hân hoan phúc đức nhà Cha.