HÃY LÀM CHỨNG NHÂN TIN MỪNG
Sr. Maria, SLE


ĐK. Hỡi người Ga-li-lê hãy về đi đừng mải mê nhìn đừng nghĩ ngợi hoài, hãy về đi, ra đi làm chứng cho Tin Mừng.

1. Mau ra đi đến với mọi dân nước. Loan Tin Vui rằng Chúa đã phục sinh. Ngài đã chết và đánh tan tử thần, rầy phục sinh và lên trời vinh sáng.

2. Đem yêu thương đến khắp cùng thế giới, yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu. Đường tình yêu, đường Chúa đi hôm nào, đường dìu đưa vào bến bờ hạnh phúc.

3. Xin cho con biết mở rộng lòng ra cho tha nhân như Chúa đón nhận con. Nhờ Thần Khí Ngài hứa ban hôm nào chỉ dạy con thực thi đường chân lý.

4. Xin cho con biết hướng lòng lên Chúa khi an vui hay những lúc lầm than. Chỉ mình Chúa là suối ơn cứu độ đã mở ra một con đường sự sống.