ĐA MINH NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ
Lm. Phạm Quang


ĐK. Đường trần gian người đã bước đi miệng vui ca chân chìm trên sỏi đá. Sống khó khăn trinh trong hiền hòa. Tay yêu thương mở rộng lòng nhân ái. Vì nhiệt tâm củng cố đức tin. Bị trên vai Tin Mừng đây nguồn sống. Thắp sáng kinh Mân Côi diệu huyền. Lời chân lý sáng soi trên đường đi.

1/ Cha Đaminh Ngài đã nêu gương mang trong tim dòng máu yêu thương. Cha ra đi đến với mọi người loan Tin Mừng niềm vui cứu rỗi

2/ Hôm nay đây con cái sum vầy tay trong tay màu áo tung bay. Bao gian nan khốn khó đường trần, xin Cha hiền cầu thay nguyện giúp.