THỜI GIAN CHÚA BAN
Phanxicô

1. Thời gian Chúa ban cho mỗi người chúng con như là cây nến sáng lên rồi héo hon. Không thấy nghìn xưa, không thấy nghìn sau. Năm tháng qua mau, vàng đá phai màu.

ĐK. Xin dâng trót đời trong tay Chúa. Trăm năm mong về bến thiên đường.

2. Cuộc đời chúng con trong cõi trần thế đây luôn nhờ tay Chúa đỡ nâng từng phút giây. Tay Chúa dìu con, tay Chúa gần con. Tay Chúa xa con, sự sống không còn.

3. Cảm tạ Chúa ban muôn phúc lành ủi an, Chúa hằng soi sáng suốt con đường thế gian. Cho dẫu vực sâu, cho dẫu biển xa, tay Chúa đưa qua, về tới quê nhà.