HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA
Lm. Oanh Sông Lam


1. Hãy ký thác đường đời cho Chúa và cậy trông nơi Người. Người ra tay. Hãy kiếm tìm niềm vui nơi Người, Người sẽ cho bạn được phỉ nguyền.

ĐK. Hỡi người là người công chính sẽ được Chúa độ trì và yêu thương.

2. Chớ nói lắm lời phiền cho Chúa, hãy chờ mong ơn Người đổ lai láng. Chớ nóng giận và giữ an bình đừng để cho lòng giận với ai.

3. Chớ muốn sống cuộc đời gian ác, một lòng đi con đường ngay nẻo chính. Chúa sẽ diệt bọn người gian tà. Vì ác nhân rồi bị xóa nhòa.

4. Chớ ác đức làm điều phi nghĩa, vì mở miệng nói nhiều lời gian dối. Hãy nhớ rằng người gian tan tành và chỗ xưa chẳng còn thấy đâu

5. Chúa nhớ đến đời người liêm khiết, gia nghiệp họ muôn đời hãy còn đó. Trong gian khổ chẳng hề hổ ngươi. Ngày đói kia sẽ được no đầy.

6. Đứa ác đức sẽ bị tan tác, vì họ là kẻ thù của Thiên Chúa. Sẽ có ngày là hoa chóng tàn, và sẽ tan tựa làn khói bay

7. Chúa dẫn bước người lành đi tới, và người ưa dõi theo đường công chính. Dẫu ngã quị mà không ngay đơ, vì chính Người làm bạn đi đường.

8. Hãy cứ muốn làm lành lánh dữ, và ở đây chốn này tồn tại mãi. Bởi Chúa trọng người lành thánh thiện, chẳng bỏ rơi những bậc tôi hiền.