XIN DẠY BẢO CON
Đăng Khoa


ĐK. Xin cho con yêu mến Ngài và những gì mà Ngài mến yêu. Xin cho con biết chê ghét hết những gì thuộc về thế trần. Con mong nhờ ơn của Ngài thì con sẽ dám sống như Ngài, là mặc lấy y phục hàng tôi tớ của Ngài.

1/ Những gì thuộc về thế trần là vinh hoa, tiếng thơm danh vọng, bao người hằng luôn khát mong và tìm kiếm cho mình cách mải mê. Được thế, con từng nghĩ sẽ được thỏa thuê, nhưng điều đó làm lòng con hao mòn héo tàn.

2/ Những gì thuộc về Nước Trời. Ngài đã sống để nêu gương rồi: vâng lời chịu muôn khổ đau, rồi tự hiến thân mình cứu phàm nhân. Lạy Chúa xin bổ sức linh hồn của con để mạnh mẽ nhận lấy y phục của Ngài.