TIẾNG GỌI TÌNH YÊU
Lm. Ân Đức


1. Hân hoan con bước theo tiếng gọi là gọi tình yêu. Con nghe từ thuở nào Chúa gọi êm đềm dường bao. Con thưa: Này con đây, hạnh phúc ngày hôm nay. Con tiến lên ngọt lời hứa luôn (í-a) chung tình, chung tình với Chúa, con yêu Chúa suốt đời.

ĐK: Ôi! Tình yêu của Chúa, tình yêu muôn đời, tình thánh thiêng. Ôi! Tình Chúa muôn trùng, tình rất lạ lùng, ôi tình yêu của Chúa.

2. Yêu con không bến bờ, Cha đặt con làm Giao ước. Con nên là chứng nhân ca ngợi của lòng thương xót. Theo gương của Con Cha, trong mối tình bao la. Con hiến dâng cuộc đời để nên lễ dâng tuyệt vời, thông phần thập giá, mong cứu rỗi muôn người.

3. Tim con muôn ý thơ, khúc nhạc tán tụng Danh Chúa. Xin ban là Thánh Linh sức mạnh, ân huệ chan chứa. Con không sợ lo chi, gai góc và gian nguy. Cho dẫu trên đường dài, có khi thở than u hoài, xin kịp đem lửa yêu sưởi ấm tâm hồn.