CON MONG CHẲNG CÒN GÌ
Đăng Khoa


1/ Con mong chẳng còn gì để nắm giữ mãi trong tay. Con mong chẳng còn chi thuộc về thân con Chúa hỡi. Nguyện xin Chúa lấy hết đi để rồi con nên trắng tay. Chỉ mong có Chúa mà thôi Ngài là tất cả của con.

ĐK. Con mong chẳng có gì thuộc về thân con, Ngài hỡi. Con mong chẳng còn gì để mà giữ mãi trong tay. Nguyện Chúa mãi chiếm đoạt con, và Ngài là tất cả của con.

2/ Con dâng về Ngài trọn ý muốn của con, xin dâng cả tự do, trí hiểu và trí nhớ con. Nguyện dâng Chúa trót xác hồn, mọi sự Chúa đã mến trao. Này con bước đến gần Chúa, nguyện được hiến tế tình yêu.

3/ Con mong chẳng còn gì để bám víu mãi Chúa ơi. Xin thương tẩy sạch con lỗi tội và mọi quyến luyến. Để con không xa cách Ngài, mà hằng nương náu bóng Ngài, chỉ tha thiết Chúa mà thôi thực hiện thánh ý Ngài luôn.