NGÀI LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON
Đăng Khoa

1. Chúa Giêsu ơi! Con yêu Ngài nhiều lắm. Ngài là niềm vui cho hồn con mãi mãi. Chúa Giêsu ơi! con yêu Ngài xiết bao, vì con biết Ngài luôn bên con.

ĐK. Tình Chúa như người cha ấp ủ con suốt đời. Luôn luôn dắt dìu cho đời con khôn lớn. Tiếng Chúa ngân nga như lời ru Mẹ hiền, ấm êm từng ngày, Ngài dắt con cùng đi.

2. Chúa Giêsu ơi! bên con từng ngày nhé, vì đời của con luôn cần Ngài săn sóc. Chúa Giêsu ơi! con mong được giống Ngài, là yêu thương mọi người quanh con.