CHÚA BAN BÌNH AN
Phanxicô


1. Con được tay Chúa ban bao hồng ân chứa chan. Duy ở bên lòng Chúa, con được sống yên hàn.

ĐK. Chúa là núi đá, giữ con an toàn. Chúa là hy vọng, Chúa ban bình an.

2. Qua vực sâu núi cao, tâm hồn không xuyến xao. Con chẳng xa lòng Chúa dẫu lạc bước phương nào.

3. Gian trần muôn lối xa, ai thành tâm thiết tha, theo đường ngay nẻo chính, sẽ được phúc an hòa.


4. Con nguyện xin Chúa thương, khi mệt thân gió sương, khi nặng vai gồng gánh, khi sầu héo trăm đường.

5. Khi hồn hoang xót xa, xin được ơn thứ tha, cho người đi lạc lối biết về tới quê nhà.

6. Mong vườn xanh thắm hoa, mong đời vui hát ca, xin bình an của Chúa chan hòa khắp muôn nhà.