XIN ƠN AN HÒA
Phanxicô

1. Chúa hiểu trong đời niềm đau chưa lắng vơi, biết ở khắp nơi nước mắt chưa ngừng rơi.

ĐK. Xin cho khắp nơi người thương nhau thiết tha, quê hương chúng con được mãi an hòa.

2. Chúa mở tiếng chào: "Bình an cho các con!" Xin đổ chứa chan những suối ơn bình an.

3. Chúa đổi căm hờn thành khoan dung thứ tha, đá trổ đóa hoa, tiếng khóc nên lời ca.

4. Có ở trong đời tình dâng trao sáng ngời, sẽ nở khắp nơi những đóa hoa đẹp tươi.

5. Khắp nẻo trăm miền, đoàn chiên theo Chúa chiên. Chúa mở thánh ân nối kết muôn ngàn dân.