CÓ CHÚA
Đăng Khoa


ĐK. Có Chúa bên con, con chẳng sợ gì! Vì Ngài yêu con từ trước, Ngài hằng dẫn lối cho con, thương yêu chở che con mãi. Có Chúa trong con, con chẳng lo gì! Vì Ngài thương con nhiều lắm, Ngài hằng chăm sóc cho con, và luôn sống trong lòng con.

1. Cuộc đời của con hôm nay là hồng ân Chúa. Ngài tác nên con cho từng ngày đời con vui sống kiếp người. Con xin cảm mến ân tình Ngài trót tâm hồn con.

2. Ngày ngày trôi qua bao nhiêu buồn vui đưa lối. Ngài xuống muôn ơn qua mọi người và từng biến cố trong đời. Con xin cảm mến ân tình Ngài suốt cuộc đời con.

3. Tình Ngài yêu con bao la nào chi sánh ví, Ngài tác nên con cho trở thành người con của Chúa nhân từ. Con xin cảm mến ân tình Ngài mến thương đời con.

KẾT: Có Chúa đời con vui sướng, ngất ngây hồng phúc dư đầy. Con xin được sống mãi trong tình Chúa thôi.