THÁNH GIUSE CHA HẰNG CỨU GIÚP
Lm. Vương Diệu



1. Thân lạy Thánh Giuse, là Cha Hằng Cứu Giúp. Cha đã yêu thương tận tình cứu giúp bao người nghèo khó u sầu. Cha đã dủ thương bao người yếu đuối bệnh tật và bao gia đình tan nát, bao cuộc đời bất hạnh sống trong thất vọng sầu đau.

ĐK. Nguyện xin cha Thánh Giuse, xin hãy Ngài che chở Hội Thánh, là gia đình của Chúa, là thân thể của Chúa nơi trần gian. Nguyện xin Cha Thánh Giuse, xin phù trợ bao gia đình Công Giáo, mọi người biết sống đạo yêu thương: mến Chúa yêu người.

2. Thân lạy Thánh Giuse, là Cha Hằng Cứu Giúp. Cha đã yêu thương bao người nghèo khó thất nghiệp, côi cút, cơ cực. Cha đã rộng tay che chở giúp đỡ mọi người chịu bao nhiêu cảnh tang tóc trong tù đầy khuyết tật xin được một lời ủi an.

3. Thân lạy Thánh Giuse, là Cha Hằng Cứu Giúp. Cha rất yêu thương Giáo Hội của Chúa, che chở, trợ giúp an toàn. Cha đã từng lo gia đình thánh suốt bao năm, thì nay gia đình của Chúa, Cha đặc biệt giữ gìn: Giáo Hội luôn được bình an.