NGƯỜI TA HOA ĐẤT
Phanxicô

ĐK. Người ta là hoa của đất, hoa tay Chúa trồng. Hoa chờ tay Chúa đưa lên, lên vườn thiên cung.

1. Xin tạ ơn Chúa chẳng để con không đời đời, mà tác sinh con làm người, và cho con làm con Chúa, đặt đời con trong lòng của Chúa.

2. Do quyền năng Chúa, loài người nên hoa của đời, ở giữa thiên nhiên tuyệt vời, màu hoa ca ngợi danh Chúa và truyền rao công cuộc của Chúa.

3. Con tìm nên thánh, tìm và đi theo đường lành, lòng hướng lên quê trọn lành, vì tay Chúa nguồn linh thánh tạo dựng con theo hình ảnh Chúa.

4. Con hằng ghi nhớ từ bụi tro con thành người, được Chúa nâng niu trọn đời để con luôn cảm tạ Chúa và cậy trông tin tưởng ở Chúa.