VINH DANH THIÊN CHÚA 4
Ngọc Linh


ĐK. Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh, vinh danh Ngôi Ba Thánh Thần. Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi đến muôn đời, đến muôn đời, đến muôn ngàn đời.

1. Kính lạy Chúa Cha nhân từ, đã dủ thương dựng nên Thánh Nữ Vương. Ngàn ơn phúc qua muôn đời vẫn hằng treo gương.

2. Kính lạy Chúa Con xuống đời, đã chịu chết để cứu thoát thế trần. Lại trăn trối với Mẹ ban đầy ơn thiêng.

3. Kính lạy Thánh Linh nhiệm lạ, nguồn ơn thiêng đầy dư phúc lành. Đã thương ban cho Mẹ chức quyền cao sang.