ĐỨC GIÊSU PHẢI TRỖI DẬY (Ga. 20)
Vũ Đình Ân

HL. Chúa Nhật Phục Sinh



1. Bà Ma-ri-a Mac-đa-la đi đến mộ, thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ, người ta đem Chúa đi đâu? Họ để Người ở đâu?

ĐK. Đức Giê-su phải trỗi dậy từ trong cõi chết. Đức Giê-su phải trỗi dậy từ trong cõi chết.

2. Rồi ông Phê-rô cũng nhanh chân đi đến mộ, thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ, và ông đã thấy nên tin. Tin Chúa thật phục sinh.

3. Niềm tin con nay giống Phê-rô đi đến mộ. Tin vào Đức Giê-su đã khải hoàn. Người đã chiến thắng vinh quang, rửa hết tội trần gian.