TÁM MỐI PHÚC
Sr. Maria, SLE


ĐK. Thật là hạnh phúc cho ai sống trọn Luật Chúa và hằng ở trong ánh sáng của Ngài.

1. Hạnh phúc cho ai luôn có tâm hồn nghèo khó, người ấy sẽ được chính Nước Trời làm gia nghiệp. Hạnh phúc cho ai biết sống hiền lành nhân ái, người ấy sẽ được Đất Hứa làm nghiệp riêng.

2. Hạnh phúc cho ai còn mang đau thương sầu khổ, người ấy sẽ được chính Chúa ở bên ủi an. Hạnh phúc cho ai khát khao trở nên công chính, người ấy sẽ được no thỏa lòng khao khát.

3. Hạnh phúc cho ai luôn biết yêu thương thành tín, người ấy sẽ được Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu. Hạnh phúc cho ai giữ tâm hồn luôn trong trắng, người ấy sẽ được thấy Chúa Trời vinh quang.

4. Hạnh phúc cho ai luôn biết mang lại bình an, người ấy sẽ được Thiên Chúa gọi là con Ngài. Hạnh phúc cho ai bị bách hại vì công chính, vì bởi Nước Trời sẽ mãi của người ấy.