PHÚC CHO AI HẰNG GIỮ
Ngọc Linh

ĐK. Phúc cho ai hằng giữ lề luật của Đấng Tối Cao. Họ sẽ được nếm hưởng an vui vinh phúc dường bao.

1. Nguyện xin giữ xác thể tinh thần mãi chẳng ngơi bởi tôi biết có Ngài chính là sự sống trong tôi.

2. Nguyện xin giữ sớm chiều tâm hồn hằng khiết trinh, bởi có Chúa luôn ngự trong đền thẳm đáy con tim.

3. Nguyện xin giữ mọi điều không thật khỏi trí tâm. Bởi tôi biết có Ngài chính là ngọn đuốc trong tôi.

4. Nguyện trong suốt cuộc đời theo đường Ngài đã qua, còn vui sướng chi bằng có Ngài hằng sống trong ta.