XIN GỬI THẦN KHÍ (Tv. 103)
Vũ Đình Ân
ĐC. Lễ Hiện Xuống

ĐK. Lạy Chúa xin gửi Thần Khí tới. và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Chúa là Thiên Chúa con thờ. Công trình Ngài quá thiên hình vạn trạng, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

2. Lấy lại khí sinh là chúng chết. Chúng trở ra cát bụi trần. Sinh khí Ngài đến nơi nào là được tái tạo Chúa đổi mới khuôn mặt hoàn vũ.

3. Vinh hiển Chúa luôn tồn tại mãi. Công trình Chúa mãi hân hoan. với muôn lòng Chúa luôn được thỏa mừng. Chúa là chính niềm vui cho toàn cõi đất.