MẾN YÊU CHO NGƯỜI
Lm. Dominic



ĐK. Yêu thương như Chúa yêu con xuống nơi thế trần. Yêu thương như Chúa yêu con xuống làm Người dương gian. Yêu thương trao hiến thân mình, chết trên thập hình chuộc tội cho nhân thế. Chúa hãy giúp con sống chứng nhân tình yêu.

2. Xin dùng con như khí cụ bình an, cho trái tim con luôn trào dâng yêu thương. Cho môi con thắm tươi nụ cười, đem an vui đến cho mọi người, thắp lên hy vọng cho người đang khốn khó.

2. Xin dùng con như muôn ngàn tia nắng, ru ấm cho bao tâm hồn đang buốt giá. Xin cho con trái tim của Ngài luôn hăng say bước trên đường dài, thắp lên cho đời muôn ngàn tia nắng ấm.

3. Xin dạy con biết sống trọn tình yêu. Luôn biết trao ban không ngại chi nguy nan. Xin cho con biết yêu thật nhiều, tim yêu thương khắc sâu một điều, mến yêu chân thành quên mình vì yêu thương.