NGÔI LỜI: SỰ SỐNG, ÁNH SÁNG VÀ HẠNH PHÚC
Lm. Minh Chiết


ĐK. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và Người ở giữa chúng ta. Những ai vui đón nhận Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

1. Chính nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được tạo thành. Điều được tạo thành ở nơi Người là sự sống.

2. Chính nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được đón nhận, vạn vật đón nhận ở nơi Người là sự sáng.

3. Chính nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được cứu độ, điều ước được cứu độ ở nơi Người là hạnh phúc.

4. Chính nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được chúc lành, điều được chúc lành ở nơi Người là biết Chúa.