XIN DÂNG 2
Sr. Maria, SLE

(Imprimatur - TGp. Sài Gòn: 01.11.2025)



1. Xin dâng, dâng Ngài bánh miến và rượu nho, tinh hoa từ đồng xa tiến về nhan Chúa. Xin dâng này của lễ bé nhỏ đơn sơ, xin dâng này tình con ví tựa rượu nho.

2. Xin dâng, dâng ngày tháng dãi dầu đời con, xin dâng trọn tâm tư những đêm dài thao thức. Con xin Ngài nhận lấy tháng ngày hôm qua, xin dâng Ngài hôm nay dâng Ngài ngày mai.


3. Xin dâng, dâng hồn xác yếu hèn của con, bao phen đã chiều theo tiếng gọi nhân thế. Xin dâng lời nguyện ước hiến trọn đời con, hôm nay và mai sau sẽ chẳng đổi thay.

4. Xin dâng, dâng về Chúa mối tình còn xanh, xin dâng trọn tình con phút này mãi mãi. Con xin được cùng Chúa bước ngàn dặm xa, reo vang bài tình ca chúc tụng danh Chúa.


ĐK. Xin tiến dâng là dâng lên, tiến dâng về hy lễ tình yêu. Xin tiến dâng là dâng lên, xin Ngài thương nhận hy lễ. Xin tiến dâng đời con đây, những thăng trầm năm tháng vần xoay. Trong hành trình ngày mai, cúi xin Ngài đưa dìu đời con.