ĐƯỜNG VỀ EM-MAU
Sr. Maria, SLE


Imprimatur 22/11/2025 – TGP.Sài Gòn – TPHCM – Đức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác



1. Đường về Em-mau, hôm nay thấy xa vời vợi. Bàn chân lê bước, nghe sao lòng buồn tê tái. Thầy đã ra đi mất rồi, mộng ước như mây cuối trời, màn đêm u tối phủ đầy đường về Em-mau.

2. Nguyện mở mắt con, cho con thấy Chúa hiện diện. Nguyện mở tâm trí cho con hiểu được Lời Chúa. Để tim con luôn cháy bỏng, tình Chúa luôn nung nấu con để con gieo bước loan truyền Ngài đã phục sinh.


3. Đường đời hôm nay, bao nhiêu đắng cay phủ đầy. Nguyện Ngài thương đến xua tan màn đêm giăng mắc. Ngài đã vinh quang sống lại, mà con như chưa hiểu được, nguyện xin củng cố đức tin nhỏ hèn của con.

4. Đường trần xa xăm, con xin Chúa luôn đồng hành. Cùng Ngài nhịp bước bên con niềm vui chan chứa. Nhịp bước ra đi khắp miền, truyền loan lời Ngài phán dạy, để cho nhân gian biết rằng Ngài đã phục sinh.


ĐK. Ngài ơi, xin ở lại, ở lại với con. Ngài ơi trời đã xế chiều, ngày đang lịm tắt Ngài ơi. Nguyện xin ban bình an, củng cố niềm tin, và ban niềm vui mới, niềm vui phục sinh.