|
|
Chúa đã đến
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Chúa đã yêu con người, nên từ trời sinh xuống trần, nhưng không có ai tiếp nhận, nên Ngài không chỗ ẩn thân. Tìm chổ nơi quán trọ,
nhưng Ngài cũng chẳng có, vì con đã chối từ,nên Ngài nằm nơi máng cỏ.
ĐK: Ngài đã đến nơi gian trần, Sứ thần loan báo tin mừng, tin mừng thật trọng đại, là niềm vui cho cả muôn dân. Hợp với tiếng hát thiên thần, chúng con vang tiếng ca mừng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
2. Chúa mãi yêu con người, con người dù mang lỗi tội, u mê sống trong cuộc đời, không tìm lẽ sống ngày mai! Tình Chúa lên tiếng gọi, bao lần con từ chối, tình yêu Chúa nhẫn nại, mãi chờ con đáp lời.
3. Vắng Chúa trong cuộc đời, con tựa thuyền không bến về, lênh đênh mãi trong hãi hùng, khi đời dâng bao nỗi sóng. Trần thế ai có quyềncho đời con khỏi chết? Chỉ trong Chúa con được an bình, hạnh phúc chẳng tàn.
4. Chúa đến trong tâm hồn những người thành tâm kiếm tìm, Đơn sơ sống trong an bình, khiêm nhường cho dẫu người khinh. Này Chúa ngự đến rồi, hãy mừng vui người ơi, và ai tiếp nhận Ngài, sẽ được làm con Chúa Trời.
View more the latest threads:
|
|