Chúa là mục tử nhân lành
Lm. Huy Hoàng

(CN4 PSB, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Người làm thuê canh giữ đoàn chiên, thấy sói thì bỏ chiên mà trốn. Chúa yêu con chăm sóc đời con, dẫu đau thương khổ lụy hao mòn. Ôi tấm lòng mục tử nhân ái, yêu thương con là trao hết cuộc đời.
ĐK: Chúa chính là mục tử tốt lành, quá yêu con nên Ngài xuống thế. Để cho con trọn đời an vui, Chúa chấp nhận đau thương khổ giá. Chúa chính là mục tử nhân lành, biết rõ con mọi nơi mọi lúc. Ngài đưa con tới nguồn suối mát, cỏ hương hoa đồng cỏ xanh tươi.
2. Ngài chịu bao gian khổ vì con, đã hiến mạng chịu treo thập giá. Chúa hy sinh cho con bình an, chén đau thương một mình đón nhận. Ôi cao vời tình yêu của Chúa, yêu thương con là không nghĩ về mình.

3. Tình Ngài yêu cao vút tầng mây, hãy ngước nhìn đồi cao ngày ấy. Chúa dang tay dâng Cha lời kinh, thứ tha cho loài người vô tình, chẳng biết việc làm đầy tội ác, khi treo lên Người Con cứu chuộc đời.

4. Mục tử yêu thương hết đoàn chiên, dám chết để đoàn chiên được sống. Hãy cho con luôn mạnh tin, dám hy sinh từ bỏ chính mình. Khi đến giờ Ngài gọi dâng hiến, con vui lòng không chút buồn phiền.