Con tin Giêsu
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Mang thân phận người, Ngài đã đi vào thế giới, sớt chia buồn vui nhọc nhằn với bao con người. Rồi một chiều nao, trên vai, thập giá thương đau. Ngài hy sinh chết treo trên thập giá thảm sầu.

ĐK: Con tin, con tôn thờ lạy Chúa Giê-su. Chúa vì yêu con không ngại chỉ mang thân đọa đày, để giữa cuộc đời thương đau bừng sang lên phúc ân ngày mới. Sau cuộc sống này là hạnh phúc với Chúa phục sinh.

2. Đi trên con đường, trần thế muôn ngàn sóng gió, Chúa đã vì yêu một đời giảng rao Tin Mừng. Rồi một chiều nao, yêu thương, Ngài đã cho đi.
Từ trên Thánh giá trái tim chẳng giữ lại gì.