Chỉ có một Thánh Thần
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)


ĐK: Có nhiều người, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều việc nhưng chỉ có một Chúa thôi. Có nhiều ơn, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều hoạt động nhưng chỉ có một Chúa thôi.

1. Ví như thân thể người ta chỉ có một, nhưng lại có nhiều bộ phận rất khác nhau. Dù rất khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu. Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một Thánh Thần.

2. Dẫu cho là người tự do, hoặc nô lệ, tất cả chúng ta cùng được phúc tái sinh. Được lãnh phúc ân do từ Thánh Thần Thiên Chúa, thế nên không còn cách biệt như kẻ xa lạ.

3. Chúng ta vui nhận Thần Lương là Thánh Thể. Lương thực dưỡng nuôi trọn hồn xác chúng ta. Dù có khác nhau, nhưng cùng chung nguồn Thần Lương. Hãy chung tâm hồn, sống yêu muôn người hết tình.

4. Sống chung gia đình yêu thương của Chúa Trời, mỗi người chúng ta mà còn oán ghét nhau, là chính chúng ta đã lìa xa tình yêu Chúa. Đức tin không còn sức thiêng thắng vượt ác thần.