Con mãi thao thức
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con, để con được sống hạnh phúc với Ngài. Nên tâm hồn con mãi băn khoăn, nên cõi lòng con hằng thao thức, cho đến khi con gặp được chính Ngài.

1. Dù suốt ngày con được hưởng thụ. Dù suốt đời ngập tràn hạnh phúc với trần gian, nhưng đêm về nằm nghe tiếng lòng, thấy hồn mình là miền hoang vắng giữa dòng đời.

2. Dù mỗi ngày con được ca tụng, dù con được mọi người tìm đến để cầu thân, nhưng trong hồn mà không có Ngài, nghĩa tình người chỉ là vô nghĩa, gánh nặng đời.

3. Hạnh phúc đời đời lòng khát vọng, mà thế trần lại không mãi, biết tìm đâu? Duy nơi Ngài, Tình yêu vĩnh hằng, sống xa Ngài là xa chân lý của đời người.

4. Ngày mỗi ngày khi chiều đã tàn, nhìn sâu vào hồn mà chiêm ngắm kiếp phù sinh. Khi tâm hồn bỏ quên Chúa rồi, vắng Lời Ngài làm sao ta biết đâu cội nguồn.