Làm lớn hãy phục vụ
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Thủ lãnh các dân, thì dùng uy mà thống trị họ. Và người làm lớn, thì lấy quyền mà cai trị dân. Ở giữa anh em, thì không được, không được như thế. Ai muốn làm đầu, thì hãy sống phận người nô lệ.

1. Vì cũng như Con Người, đã đến giữa đời trần gian. Không phải để được người, được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, phục vụ anh em, và hiến dâng mạng sống, làm giá cứu chuộc muôn người.
2. Đời đã bao nhiêu lần, con đã khấn cầu cùng Chúa. Cho đời sống tràn đầy, tràn đầy những lợi quyền, con chẳng biết là mình phải cầu xin chi. Xin những phúc trần gian, mà chối phúc lộc thiên đàng!
3. Nhìn thấy anh em mình được sống an bình niềm vui. Con thường hay tị hiềm, ghen ghét đặt chuyện, không nhìn thấy lòng mình là bởi nhen. Lời Chúa đã dạy con, thì hãy nhớ mà chu toàn.

4. Lòng ước mong theo Thầy là đắng can trường mà uống. Nhưng ngồi ở cạnh Thầy, thuộc quyền Cha định liệu, quan trọng hơn, từng ngày, phục vụ yêu thương. Đời sống sẽ đẹp hơn, tình nghĩa giữ được vuông tròn.