  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Mỗi ngày thức dậy - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Mỗi ngày thức dậy
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Mỗi ngày thức dậy, con đón nhận thêm một ngày mới. Và có thể là một ngày cuối trong cuộc đời con. Là ngày hồng ân, để con lo thu xếp chuyện đời. Vì mai có thể con sẽ phải từ giã mọi người.
ĐK: Xin Chúa giúp con, biết quý trọng thời gian Chúa ban. Chu toàn sứ mạng Chúa đã trao cho con mỗi ngày. Vì đời của con, không mãi
luôn ở nơi trần thế. Nhưng là quê trời, được bên Chúa hạnh phúc đời đời.
2. Mỗi ngày thức dậy, con sẽ gặp bao người cùng xóm. Và có thể là một lần cuối con gặp anh em. Đừng giận hờn ghen, vì mai con xa cách họ rồi, để tim mở rộng, mà trao lời tình nghĩa mặn nồng.
3. Mỗi ngày thức dậy, con sẽ gặp những chuyện buồn vui. Và có thể là một lần cuối trong đời nhân sinh. Đừng ngồi thở than, hoặc đam
mê mà quên phận người, mà con hãy nhận để biến thành hồng ân đời mình.
4. Mỗi ngày thức dậy, con cảm tạ ân tình của Chúa. Dù có hài lòng, hoặc chịu những thất bại đau thương. Một lòng cậy trông, hồn an vui, tin Chúa ở cùng, niềm tin vững vàng, mà dâng Ngài tình con thảo hiền.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules