Xin cho con yêu Chúa
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Xin cho con yêu Chúa, để con biết yêu thương mọi người. Xin cho con biết Chúa, để con biết thân phận của con. Biết Chúa rất từ nhân, để con sống một đời phó thác. Biết con phận yếu hèn, để cảm thông với lỗi lầm anh em.

ĐK: Con van xin cùng Ngài, lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Để giữa đời trần gian, dù đường đi trăm ngàn nguy khó, lòng vẫn tràn tin yêu, vì biết Chúa thương con thật nhiều.

2. Xin cho con yêu Chúa, để con sống theo gương của Ngài. Xin cho con biết Chúa, để con biết tôn trọng người khác. Biết Chúa yêu trần gian, Ngài chịu chết chuộc tội nhân thế. Con theo Ngài chấp nhận mọi khổ đau không oán thù anh em.

3. Xin cho con yêu Chúa, để con sống an vui một đời. Không lo âu bối rối, vì biết Chúa luôn ở kề bên. Biết Chúa rất quyền năng, dù sống gió và ngàn nguy biến. Con vững lòng trông cậy, tựa trẻ thơ trong tay mẹ an vui.