Yêu kẻ thù (CN7 TNA)
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Con yêu người yêu con, thì còn có phúc lộc gì đâu! Bao người trên thế gian, cũng yêu thương người yêu thương mình. Chỉ khi con biết yêu, yêu những kẻ thù nghịch cùng con, con mới được trở nên là con cái của Cha trên trời.

ĐK: Xin cho con trái tim đầy tình Chúa, để con yêu người. Yêu kẻ gần người xa, yêu người tốt với người tội lỗi. Yêu thương như Chúa yêu, cho mưa đổ trên kẻ lành người dữ. Và cho nắng chiếu rọi trên kẻ xấu cũng như người lành.

2. Ai gây khổ cho con, đừng tìm cách báo thù trả oán. Ai kiện tụng với
con, muốn cho con nhục nhã trước tòa, lòng yêu thương thiết tha, con khấn cầu họ được bình an. Con xứng là con Cha, Ngài thương xót hết muôn muôn người.

3. Con vui chào anh em, vì người ta cũng chào hỏi con. Có làm chi khác
đâu, những lương dân họ cũng như vậy. Là con Cha dấu yêu, con hãy
nhìn về Thập Tự Giá, luôn dám chọn yêu thương, dù tan nát xác thân tâm hồn.

4. Ai đau khổ bên con, thì lòng con chia phần khổ đau. Ai tràn niềm sướng
vui, hãy hân hoan cùng vui với người. Buồn đau khi có ai chia sớt thì buồn sầu nhẹ vơi. Vui có người chia vui, niềm vui sẽ lớn hơn muôn phần.