Hãy đứng dậy mà đi (CN7 TNB)
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Hãy đứng dậy mà đi, nào hãy đứng dậy mà đi. Tội con nay đã được tha. Đời con nay được tự do. Hãy vác chõng mà về, miệng hát vang lời hoan ca. Vì Chúa đã thương phận con. Vì Chúa giải thoát kẻ khốn cùng.

1. Chúa đã thương đời con, đời con chất nặng tội khiên, cuộc đời bất toại ngày đêm, nỗi đớn đau phủ kín đời nhân thế. Chúa đã phán một lời, ban lại cho con niềm vui, niềm vui vì tội được tha, được gọi Thiên Chúa là Cha.

2. Chúa đến nơi trần gian, mở ra suối nguồn tình thương, tràn lan trên mọi tội nhân, biết vững tin cầu xin cùng Thiên Chúa. Chúa thấy hết lòng người, ai thành tâm đến cùng Ngài, niềm tin chẳng hề đổi thay, được tràn ân phúc từ đây.

3. Có những khi hồn con hằng mong đến để gặp Chúa, mà con không thể gần Chúa, những đám đông cản lối đường đi tới. Có những tiếng ồn ào, che mờ tiếng Chúa gọi mời. Đời con nhiều lần lạc lối, tìm đâu hạnh phúc niềm vui?

4. Chúa đến nơi trần gian, chỉ duy có Ngài mà thôi, quyền uy xóa tội trần gian, thắp sáng lên niềm hy vọng vinh phúc. Chúa đến giữa cuộc đời, xóa tội lỗi hết mọi người, và đưa về trời đẹp tươi, người nào tin Chúa chẳng vơi.