Mình Máu Chúa 1
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh tuyền. Mật ong rừng, Ngài cho uống thỏa thuê. Chúa nuôi con bằng chính thịt máu mình. Ngài là thần lương, nuôi con trên đường trần gian.

1. Chúa yêu con hiến mình vì con. Đổ máu đào, hiến trao trọn cả mạng sống. Tình Chúa yêu, trần gian ai kể cho cùng. Con đến tôn thờ Bí Tích nhiệm mầu yêu thương.

2. Lúc chia ly, Chúa ngồi bàn ăn, Cầm bánh và biến nên thịt mình từ đây, Rượu biến nên giọt máu con của Chúa Trời. Nuôi sống muôn người đi trên đường về trời cao.

3. Khắp muôn dân, cúi đầu phục bái, Tình Chúa Trời yêu thương loài người tội lỗi. Vì chúng ta làm cho Con Chúa đọa đày, Ngài hiến thân mình, cho nhân loại được phục sinh.