Các Thánh Nam Nữ
Ca Nhập Lễ chung
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Phúc thay người đặt niềm tin vào Chúa. Và có Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước. Đâm rễ sâu vào mạch nước trong.

1. Người ấy chẳng sợ chi khi mùa nóng đến. Lá trên cành mãi mãi xanh tươi. Dù gặp năm hạn hán cũng không e ngại. Và không ngừng trổ sinh cho đời nhiều hoa trái.

2. Miệng lưỡi người chẳng rao những lời bất chính. Luôn tin tưởng vào Chúa không rời. Lòng người luôn thành tín sống theo Tin Mừng. Và suốt đời thờ Chúa không hề đổi thay.