CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A – Tv 121 (1)
Hoàng Đan

Imprimatur : 20/06/2025 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ

ĐK: Tôi vui mừng, khi người ta nói với tôi: Hãy lên đền, hãy tiến bước vào nhà Chúa.

1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi. Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Nầy thành đô uy nghiêm và kiên vững. Chân chúng tôi đang đứng nơi của thành đây.

2. Đây thành trì cấu tạo liên kết với nhau. Rất uy nghi, kiên vững cùng năm tháng. Nầy là nơi muôn dân tề tựu đến. Dâng tiến lên, cung chúc Vua trời cao sang

3. Theo luật truyền, dân nhà Gia-cóp đến đây. Cất tiếng ca cung kính thờ phượng Chúa. Ngự giữa đây, ngai cao Tòa Thẩm phán. Ngai kính tôn, ngai báu của nhà Đa-vít. Xin nguyện cầu cho thành kiên vững tháng năm. Hết những ai yêu mến được chúc phúc. Nguyện bình an chư dân bền vững mãi. Xin Chúa tuôn ân phúc luôn được an vui.

Alleluia và câu xướng: Tv 84,8
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con