THÁNH VỊNH 103
LỄ MÙNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN

Hoàng Đan

Imprimatur : 03/01/2026 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ

ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Chúa muôn trùng cao cả. Chúa muôn trùng cao cả.

1. Ngài khiến cho cỏ mọc xanh tốt , nuôi sống đàn gia súc. Ngài làm cho thảo mộc tốt tươi, cho người thế hưởng dùng.

2. Từ đất hoang, họ làm ra bánh, cho chế rượu thêm ấm. Và dầu thơm mặt rạng rỡ hơn, no lòng bởi bánh cơm

3. Màn tối buông từ rừng sâu thẳm, muôn thú tràn thung lũng. Gầm ầm vang, từng đàn rống lên, khẩn cầu Chúa cho ăn.

4. Ngày ánh lên vội tìm hang hốc, chui rúc vào nằm nghỉ. Loài người đi, đi làm kiếm ăn, mê mãi tới đêm về

5. Lòng kính tôn mọi việc của Chúa, ôi vĩ đại Tay Chúa. Ngài dựng nên vạn vật tốt xinh, khuôn trật rất khôn ngoan.

Alleluia và câu xướng: Ga 15, 4a.5b

Chúa nói rằng: Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, như Thầy ở trong anh em, người ấy sinh nhiều hoa trái.