  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Chúa gọi con đi cùng Chúa con đi vào đời
 |
 |
 |
|
|
Tạ ơn 25 năm
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Chúa gọi con đi, cùng Chúa con đi vào đời. Chúa gọi con đi, theo Chúa sống đời hiến dâng. Con đã đáp lời: Lạy Chúa này con xin đến! Hát câu ca mừng, tạ ơn Chúa hai mươi lăm năm tròn.
1. Con nhìn lại con, hai mươi lăm năm muôn vàn hồng ân. Tình Chúa thương yêu với ân tình của biết bao người. Nhìn lại đời con, nào con đã làm gì cho cân? Hai mươi lăm năm xin dâng lời tri ân ngàn đời.
2. Bước đường đời con, bao nhiêu gian nan sống lời thề hứa. Nhiều lúc u mê, sống chưa trọn lời hứa với Ngài. Ngài là tình yêu, Ngài tha thứ và dìu con đi. Luôn luôn bên con Chúa che chở an vui một đời.
3. Bao lần đời con tim trong hoang mang giữa đời bể dâu. Đầy ắp lo âu, biết khi nào cạn nỗi u sầu. Ngài ở gần bên, và khuyến khích để dìu con lên. Đi lên Can Vê, trao dâng đời theo gương của Ngài.
4. Con nguyền từ đây luôn luôn trung kiên với Ngài mà thôi. Dù xác thân con vẫn mang nặng một kiếp mỏng dòn. Trọn đời cậy trông Ngài giúp sức, dự liệu muôn ơn, cho con trung kiên sống trọn đời yêu thương phục vụ.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules