Ví như
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không canh phòng, tuần phiên canh giữ uổng công cả đời.

1. Dù bạn thức khuya hay là dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

2. Thật hạnh phúc thay những người thờ Chúa. Chúa hằng chăm nom lối đường đi. Địch thù tấn công dù ác độc, Người chở che luôn mãi an lành.

3. Thật hạnh phúc thay những người thờ Chúa. Bước đường gai chông Chúa kề bên. Khổ sầu Chúa ban Lời an ủi, Người đỡ nâng lên lúc yếu hèn.