NÀO HÃY NGỢI KHEN CHÚA
Đăng Khoa


ĐK. Nào ngợi khen Thiên Chúa uy quyền toàn năng. Nào ngợi khen Thiên Chúa trên các tầng trời. Ngài là Vua các vua trên đời, Ngài là Chúa các chúa gian trần. Xin ca khen Thiên Chúa muôn đời chẳng ngơi.

1. Bởi tình yêu Chúa đã xuống trần để giải cứu con khỏi lỗi tội, đưa con về nguồn ân thiêng quá nhiệm mầu. Ngài chịu vác thánh giá nặng nề, và chịu những roi đòn mạo gai. Tất cả vì tình yêu mến Chúa dành cho con.

2. Ngài đã đến ở giữa con người, ở lại với thân phận thấp hèn, để chia sẻ buồn vui thao thức nhân loại. Ngài đã nếm chén đắng trong đời, cùng nhận lấy những đau khổ khốn cùng. Tất cả vì tình yêu mến Chúa dành cho con.

3. Ngài đổ xuống máu thánh của Ngài, cùng nhận lấy những lời chê cười. Ôi tim Ngài chịu tan vỡ suốt cuộc đời. Ngài chịu chết đau thương khôn cùng, Ngài tự hiến thân vì nhân loại. Tất cả vì tình yêu mến Chúa dành cho con.