XIN THÊM LÒNG TIN
Lm. Hoài Bắc

1/ Có những lúc lòng con trống vắng, đánh mất niềm tin vào Chúa Tình Yêu. Khi đối diện thách đố trong đời, những mất mát tang thương sầu đau. Có những lúc cậy dựa sức mình, quyết vượt qua sóng gió nổi trôi. Nhưng ngập chìm giữa vòng xoáy cuộc đời, Chúa ơi Chúa hỡi Người đang ở đâu?

ĐK. Người đang ở đây, Người vẫn đang chờ con, yêu thương con, không bao giờ xa con. Mở rộng trái tim, đức tin kiên cường, nhận diện ra Chúa luôn đồng hành bên con. Xin thêm lòng tin giúp sức cho con, để cho con luôn gắn chặt vào Chúa. Tin nhận có Chúa trên bước đường trần, con không lo sợ, kiên tâm bước đi.

2/ Quá bám víu cuộc đời dương thế, đánh mất niềm tin vào Chúa từ nhân. Giữa biển đời sóng gió chua cay, con hoang mang tâm tư mờ tối. Xin cho con cậy dựa nơi Ngài, giúp vượt qua đau thương thử thách. Xin một lòng quyết từ nay trong đời, nương thân nơi Chúa chở che tháng ngày.